chị không phải là người đưa ra lời khuyên tốt như những người khác nhưng vẫn mong em sẽ không có những suy nghĩ tiêu cực và cố gắng tự tin lên nha.. mặc dù bản thân chị cũng không hoàn hảo hay gì cả
chị bị hồi năm ngoái tới giờ :v kiểu gần trầm cảm luôn, giờ hơi khá một chút..mấy nay chị đau răng nên là bản thân cảm thấy mệt lắm, mỗi lần nó đau một cái chị bắt đầu không ổn và không muốn làm gì luôn ý :< chị không nói chuyện được nên chị bất lực lắm, trừ khi nó hết đau đó là lúc chị uống thuốc, nó chưa tới giờ để uống mà đau là bất lực lắm em
nằm khóc quài luôn, chị cứ nghĩ gì đâu ý.. mỗi lần đau là mỗi lần nghĩ, có khi nước mắt nó tuôn ra, ngẫm lại những gì mình đã làm chứ không phải do đau răng nữa