Ồ chuyện riêng tư thì e ko tò mò nữa. Em chỉ biết nói là: Anh ơi! Dù chuyện gì đi chăng nữa, thì anh đừng quá đau buồn, rồi nó sẽ qua thôi mà. Cố lên anh nhé, nhất định anh sẽ vượt qua mà; fighting fighting!
Thực ra thì em gặp chuyện bùn cũng khá thường xuyên; ko bùn về gia đình thì về học tập. Có lúc thì em an ủi bản thân, có lúc thì em tự dằn vặt mình (lỗi sai ở bài ktra), có lúc thì em chẳng làm gì cho lòng tự hết buồn...và mọi chuyện nó cũng sẽ qua như một làn gió vậy, có lẽ em là kiểu ng Dễ Quên, em chỉ mong anh có thể quên những chuyện đau bùn và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn ạ!!
Hihi cũng vì em hay gặp chuyện bùn lắm, nên em có thể đồng cảm với anh mà, có lẽ vì em kiểu...quá nhạy cảm nên hay buồn ý ạ, chuyện lặt vặt cũng bùn ý ạ ^^
Hazzz lắm lúc em ko bít nhạy cảm thì có tốt ko nữa, chuyện gì mình cũng buồn ý ạ... người trong nhà thì ko bít con ng thật của mình, lắm lúc chị với mẹ em nói ra những câu làm em tổn thương lắm luôn, em bít là chỉ để tốt cho em nhưng em vẫn thấy khá bùn