Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Windeee
Windeee
Windeee
Nay trời xanh, gió mát, nhưng hơi âm u thì phải. Nó chỉ thế, chưa hẳn là xám xịt hơn như lòng người đã se lại. Tâm trạng mình như muốn nổ tung ra, muốn chạy thật nhanh, hoạt động thật nhiều để giải phóng cái năng lượng bùng nổ ấy... Vẫn hơn là ngồi giải sin cos
Windeee
Windeee
Mình không viết được nhiều. Gì cũng vậy. Cảm xúc của mình chỉ là nhen nhóm rồi bùng lên chút như que diêm, không gì làm nó sáng mãi được. Mình có nhìn mọi người, thấy họ thật giỏi. Mình biết so sánh bản thân với mọi người là điều không nên nhưng trong một cuộc đua nếu không dựa trên những chỉ số ấy thì đánh giá cũng vẫn là khập khiễng mà thôi...
Windeee
Windeee
Mình viết cũng không giỏi, mình thấy thế. Nhưng mình hay viết và bắt đầu có thói quen viết khi người ấy xuất hiện. Mình hiểu việc cần làm ngay trong thời gian này của mình là gì nhưng mình thấy khó chịu khi không được viết. Viết xong, đọc lại thật sự là mình thấy nó sao mà chán quá, không được hay như mình tưởng...
Windeee
Windeee
Bao giờ cũng vậy, mình thường ước một giấc mơ màu hồng nhưng không chịu vượt qua cơn bão lớn, đang kéo đến rất nhanh. Mình tìm cách né tránh điều ấy, điều mà mình thấy thật cần thiết phải đối mặt.
Top Bottom