thì tui cũng đou nghĩ ra đc cách giải quyết tốt nhất cho nó lên là cứ chờ đợi thui chuyện j đến thì sẽ đến chỉ là sớm hay muộn thui mà
cái đó thì tùy thuộc vào thứ mà mình chờ đợi nó có chấp nhận mình hay ko thui còn tui chỉ bt chờ đợi chứ cũng chả bt làm j hết
mà tui cũng chả bt tui đang chờ đợi điều j nữa chỉ bt là tui đang thiếu 1 thứ j đó rất quan trọng nhưng ko bik vậy nên mới chờ đợi xem đó là thứ j
tại 2 cái đó đều quan trọng nhưng chả bt cái j quan trọng hơn nên theo tui nghĩ là cần cả 2 chứ nếu mà bỏ lại 1 trong 2 thì thấy tiếc lắm
bt đou đc đứa e hàng xóm mình nè lớp 6 đã đặt love lên đầu tiên rùi có ny rùi cơ mà công khai với ba mẹ lun rùi
có lẽ vậy mà cũng chưa bt đc tui thấy bọn con gái lớp tui yêu đâu có mệt đâu toàn đc ny bao đi chs đi ăn mà nhìn zui vl
mà cũng chờ đợi rất nhìu lần rùi
nên giờ đợi thêm cũng chả sao nữa