"Tôi k thi chuyên nữa
Chốt r "
Tôi vẫn thấy tiếc anh ạ. Nói thật thì tôi cũng chẳng có động lực gì để thi C nữa rồi nhưng không rút được vì nhiều người kì vọng quá. Cứ cho rằng tôi là cây tầm gửi đi... trường hợp xấu nhất: năm 11 tôi về với anh.
Hải của ngày mai, sẽ không còn những buổi sáng đến lớp thiếu bài tập, không còn những giờ âm nhạc, công dân lấy vở Lý ra làm, kết thúc những tháng ngày chỉ ngủ 4 tiếng cũng chẳng còn sôi nổi, gắn bó với những gì còn sót lại sau thi nữa rồi.
"Tin tôi k đc thi chuyên cải chính r a long ạ"
"Tôi đc thi r"
"Lần này tôi sẽ là 1 nhất tỉnh nâng cấp á"
"Chắc phải đợi lần thi tới phục thù v lần này bị sang chấn tâm lí thôi"