Nam Cao truyện ngắn. Hôm trước em mới lụm được cuốn này trong thư viện, quyết định đọc trong mấy ngày này luôn
bữa nào chị rảnh lại nhà em đọc chung nè
Có 3 đứa phát hiện ra 1 tiệm tạp hóa bỏ hoang, ở trong tiệm tạp hóa ấy xuất hiện thư (thư từ quá khứ) rồi tụi nó bắt đầu trao đổi thư với người quá khứ (giải đáp thắc mắc á chị, tại tiệm đó trước đây từng giải đáp ưu phiền cho người khác).
Mỗi người gửi thư đến nhờ giải đáp là 1 câu chuyện khác nhau về cuộc đời họ (cuối cùng thì chị sẽ thấy tất cả người gửi thư đến đều có liên quan đến nhau). Nói chung em tả dở lắm, chị đọc thử đi, cuốn lắm luôn.