cuộc sống của chị thích thật. Mong sau này em cũng được như chị bởi em thẫy nhiều người lớn rồi thì sinh lười, chẳng thèm lên đây. Hay là bận quá nên cũng chẳng lên.
Chắc do mng còn bận cs riêng nên k thể giao lưu với các e được. Nhiều khi nta cũng muốn làm nhiều thứ mà chẳng thể. Cũng k thể trách ai đc, mỗi ng đều có cs riêng, nhiều gánh nặng trên vai nữa.
Dạ!
Mà chị ơi. Hiện chị đang làm nghề gì thế? Em năm nay lớp 10 rồi. Thầy cô, gia đình cũng bảo xác định nghề nhưng em không chọn được. Người ta nói chọn ngành mình thích, giỏi nhưng năm cấp 2 em học đều các môn để làm vui cha mẹ nên giờ khó chọn quá.
em thích vẽ, hát, đàn, thiết kế, luật, y tế, chính trị, kinh doanh...hay công nghệ thông tin? Em tìm hiểu từng nghề một xem thực tế công việc đó phải làm gì, môi trường đó có hợp với em k, sức khỏe, tgian làm đó em có đáp ứng được k? sau đó hãy tìm khối thi phù hợp rồi ôn luyện.
Em nên xác định lại mục tiêu, đích đến của bản thân, học cho bản thân mình, thu nạp các kiến thức mình muốn học, tích lũy kiến thức cho bản thân. Còn nếu em cứ học, làm vì người khác thì bản thân em sẽ cảm thấy rất mệt mỏi, đến lúc không đáp ứng được kì vọng của mọi người là em sẽ mất luôn phương hướng để đi.
Học cách từ chối những thứ mình không thích, không thể làm chỉ để người khác vui, bản thân em phải vui vẻ, thích thú cái em học thì nó mới vào. Từ từ tâm sự với bố mẹ về sở thích, mong muốn của em để lấy sự thấu hiểu, động viên của gđ.
Em chỉ cần giỏi 1 cái và làm tốt cái đó là được, không ai hoàn hảo cả.
Thật ra bản thân mình phải vui vẻ, thích thú, hăng say công việc mình yêu thích thì cha mẹ mới vui được. Và nếu em không đáp ứng hết được các yêu cầu của bố mẹ cũng không sao, em không hề sai. Bởi em cũng đã làm hết sức và rất tốt rồi.
Cố gắng nha <3
Em cảm ơn chị.
Lúc trước em thích giáo viên lắm nhưng ba mẹ nói giáo viên khó tìm việc nên em dần dần cũng mất đi cái đam mê. Nếu mà nói ngành nghề em cảm thấy hứng thú nhất bây giờ đó là làm về lĩnh vực y tế. Nghành này lấy điểm khá là cao nên em boăn khoăn không biết mình nên thi vào hay không nữa.
Thích và mong muốn thì e nên thử và quyết tâm k lùi bước. Còn nghề nào cũng có cái khó của nó cả. Nếu k đậu đc trường top đầu thì e chuyển nguyện vọng đc mà. Yêu công việc đó thì làm việc j liên quan đến nghề đó là được. Vị trí nào cũng quan trọng. Cố gắng theo đuổi đừng bỏ cuộc e à
em thấy mình thuộc kiểu không tin tưởng vào bản thân. Tại em hay làm theo những gì người khác làm. Bài tập này nọ em cũng sửa bài của mình khi thấy người ta khác mình. Hành động giống người khác. Nên em sợ mục tiêu của em cũng bị ảnh hưởng từ mọi người xung quanh.
Với lại chị nghĩ em nên nói ước mơ của mình cho mọi người hay giữ kín nó ạ?
E nên nói ước mơ cho ng hiểu e, có tầm hiểu biết tốt, có j họ sẽ động viên, hướng dẫn chỉ bảo cho e thêm. Chia sẻ vs ng cùng sở thích, ước mơ với mình để trao đổi thêm thông tin.
Đừng trở thành ai khác, cũng k cần sợ sai nhiều đến thế đâu e. Có thể mọi lần bài ktra của mình đều rất tốt, nhưng lần này mình k làm đc, thậm chí mình chấp nhận 1đ bài đó chứ nhất quyết k chép bài bạn. Chỉ cần mình hài lòng thì điều đó cũng k đáng sợ lắm đâu. Cố gắng cho bài sau điểm cao là đc
Dạ.
Hơi lạc đề nhưng chuyện này vừa xảy ra buổi chiều nên em muốn chia sẻ luôn.
Hồi chiều đang tiết thể dục, ai cũng chơi đánh cầu. Em thấy vậy cũng muốn lại góp chút vui. Mấy thứ về thể chất em tệ lắm. Em vừa vào chơi thì mọi người tỏ vẻ chán nản, kiểu cười gượng. Một lúc sau thì từng đứa nói mệt rồi nghỉ. Xong nó lại sang chỗ khác chơi. Kiểu cảm thấy cô đơn và hụt hẫn lắm. Tự nhiên em cứ buồn mãi.