đi về còn rén hơn :vv tại đoạn đó là đường nào cũng bị ngập hết rồi nên còn đường đó thì phải về thôi. tôi tưởng nhà tôi cũng bị nước lũ các thứ
ai ngờ :v không có gì cả
hôm qua tôi lo dã man, tại cái đứa bạn của con bạn lớp tui :v nó chạy vào lớp tôi kêu nó về vì chỗ nó lũ các thứ, tôi nghe xong tôi sợ chỗ tôi bị ngập = (( mưa to nữa chứ
nói thật là tôi đi học hay về nhà hay đi 1 mình nên lo lắm
chứ có bạn tôi đi thì ok :v mà chúng nó ở xóm khác tôi nữa mới khổ. có mỗi tôi lạc loài thôi
tôi về đến nhà, kiểu nào cũng mừng = (( bạn .. ngồi bên tôi cười mãi, tôi thì run mà cứ chọc tôi cười = (( buồn quá, nhưng vì đáng yêu nên cứ bỏ qua :v chứ không thì tôi cho đấm liền