Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Quang Đông
Quang Đông
Quang Đông
Your name hear so beautiful
Hawllire
Hawllire
Tún rất ngại, nhưng rất thích. Khen tiếp đi nào.
Quang Đông
Quang Đông
mình tên là Đông
Hawllire
Hawllire
Đông không khen tớ nữa à
Quang Đông
Quang Đông
Không!
Ủa! Sao bạn không khen mình?
Hawllire
Hawllire
Vì tớ nghĩ bạn biết điều đó rồi.
Quang Đông
Quang Đông
Tất nhiên! Nhưng bạn phải nói chứ (mình khen bạn thì bạn phải khen lại rõ chưa)
Hawllire
Hawllire
Ơ, Đông xinh trai, Đông ngầu lòi. Rồi khen tớ đi
Quang Đông
Quang Đông
nhưng mình đã khen bạn rồi mà sao phải khen tiếp?
Hawllire
Hawllire
Vì tớ thích huhu: (
Quang Đông
Quang Đông
thế tớ cũng thích
Hawllire
Hawllire
Huhu
Quang Đông
Quang Đông
lẹ đi
Quang Đông
Quang Đông
ai cho ông thức khuya thế
thức khuya được mà chúc không được là sao hả?
Hawllire
Hawllire
Từ từ. Ông phải biết ông ngầu rồi chứ cần gì tôi khen. Thôi khen đi, Tuấn thích được khen.
Quang Đông
Quang Đông
Bạn bảo bạn tên Tún mà sao giờ tên Tuấn rồi *nghi ngờ* Có phải ai đó hack rồi đúng không.
Thế ông không biết ông cool ngầu à?
Hawllire
Hawllire
Tún là biệt hiệu của Tuấn nhớ. Tớ không biết nên bạn nói tớ biết đi.
Quang Đông
Quang Đông
Wow. Tên của bạn thiệt thú vị/
Thì tớ đã nói rồi còn gì. Giờ thì đã biết "cái điều mà cậu không biết" rồi đấy thôi :<
thế còn hỏi
Hawllire
Hawllire
Huhu: ((
Top Bottom