chị nghĩ , trong tình bạn thì hai bên đều phải biết sẻ chia , cảm thông và đặc biệt phải hợp tính nhau . Nhưng nếu như làm bạn với một người không hiểu mình thì có cố đến mấy cũng buông bỏ mà thôi em ạ
chị cũng chỉ từng trải 1 lần . Cũng không hẳn là bọn chị buông bỏ nhưng nói về độ thân thì không thân lắm nữa . Bọn chị có mâu thuẫn về năm lớp 8 , năm đó cũng vì chị khá thân với một bạn trong lớp, mà em biết đấy , tình bạn 3 người sẽ khó bền lâu . Thế là chị và bạn ấy cũng nói là nên dừng lại có thời gian suy nghĩ và bắt đầu lại
dạ, em có 1 người bạn chơi thân từ năm lớp 4, nhưng đến năm lớp 5 thì tình bạn của tụi em rạn nứt, em và bạn ấy hoàn toàn không có điểm chung, bạn ấy ghét em.
Lúc đó em ngu ngốc lắm, vẫn tưởng là tụi như vẫn như năm lớp 5, rồi tới năm lớp 6,7 rồi 8 thì bạn ấy lại chơi thân với em, nói em là bạn thân của bạn ấy mặc dù bạn ấy từng nói là rất ghét em. Em lúc đó mới nhận ra hóa ra em chỉ bị nó lừa vì em học khá tốt, bạn ấy thì không