tớ ko hiểu? nực cười
tớ gắt um lên đấy
tớ chịu ko nổi
and tớ ko muốn duy trì 1 mối quan hệ quá gò ép
20k tớ sẽ trả
tớ còn muốn làm bạn với cậu, nhưng nếu cuậ ko muốn thì thôi
bây giờ bạn bè với nhau chuyện gì cũng phải từ từ bình tĩnh...
nếu Bắp muốn hâm nóng tình cảm bạn bè thì Hân có thể ko nói chuyện vào các giờ ra chơi buổi học đó, và sẽ nói chuyện vào các buổi ra chơi ở buổi học khác mà...
Còn về phần Bắp nè, Hân vì tưởng cậu bơ Hân nên mới thế thôi, ngoài ra ko có gì cả. Nên đừng nghĩ thế nha.
2 người ăn hiếp tớ quá T^T
xin lỗi Nguyệt
tớ ko hiểu lầm Hân
là bạn thân phải hiểu nhau mới xưng nghĩa bạn thân đc chứ
Nguyệt dùng từ "tưởng" là sai rồi nhé, một là Nguyệt hiểu sai câu chuyện này, hai là vấn đề ở 1 tong 2 đứa
thế thôi
đây nói luôn
Lúc đó t sai
nên khi ra nhà xe t mới kêu m ra xin lỗi
Nhưng mà t tưởng m bơ kh nghe nên về luôn'
t về nói Nguyệt là mình hờn nhảm nhí quá
thế Nguyệt mới bảo tớ qua nói cho
hoà nè! 1 2 3 hoà
tại ở nhà xe tau ko nghe thiệt nha, cái này là đính chính luôn nè
ko nghe (m biết tau điếc hồi giờ mà con đây, với lại ở nhà xe giờ ra về đông nữa nghe mịe giề).