nếu cậu ấy là bạn thân của tớ, thì phải tôn trọng những người bạn khác của tớ chứ! cậu ấy muốn tớ "là của riêng" cậu ấy, chả nhẽ ko cho tớ tiếp xúc với ai à? giờ ra chơi nào tớ cx nch với cậu ấy. Rồi bạn học cũ của tớ hồi tiểu học qua rủ đi chơi cũng giận, nói chuyện cũng giận
xem có chịu nổi ko )
mà cậu đã nghe câu "Càng muốn thứ đó của riêng mình thì càng dễ mất" chưa???
@Nguyễn Phan Ánh Nguyệt bạn bè cũng có lúc giận nhau :))) cái câu đấy nói bao nhiêu lần rồi, biết là thế, mà giận nhau nhiều quá là trở thành kẻ thù luôn rồi bạn bè gì nữa @Nguyễn Chi Xuyên t nói toạc ra là vậy đấy, m sai m sai m sai
ủa bạn học cũ của t cx ko cho nch, rồi nó dị nghị t, m biết vì lên cấp 2 mà t với nó chia rẽ ko? bây h hâm nóng tình cảm bạn bè chút cx ko đc
còn nhiều giờ ra chơi lắm, 3 năm nữa t với m mới ra trường, thoả sức mà nói ko đc sao?