Giờ chị nói e cảm giác như đang thi 12 thi ý, em cũng kín lịch, đúng mỗi tối chủ nhật là rảnh thôi chị, tối nào cũng thức đến 12h. Mà hồi lớp 9 chị thi sử thì chị có kinh nghiệm gì share cho em với!!!
Em cũng có cố học thuộc ở trường, cố học chữ nào vào chữ đó cho nó nhanh, nhưng mà thời gian ko đảm bảo nên khó mà nhớ lâu, với lại em về nhà nhảy vài nhảy là nó rơi hết chữ ra luôn chị ạ. Bố em bày là nhớ các cột mốc thời gian thì pk nhớ từ quá khứ đến tương lai, đừng có nhớ theo bài thì mau quên. Nhưng rồi vẫn thế ko thay đổi đc j đó chị :V
Hôm đó chị hỏi để làm, nhma Nhi làm rồi ý