''Thề là mày chẳng bao giờ dịu dàng như tên mày được Lê Uyên Nhi à'' =)) lúc nào cũng bị khịa thế hết luôn :>
Thật sự là mình thích chơi với con trai hơn á chời .-. Không phải vì thích nó hay gì cả nhưng mà nói chuyện hay tâm sự gì với nó thì cực thoải mái luôn: (( Chứ không giống con gái, chia bè, chia phái thấy mệt à.
May lớp mình được 9 đứa con trai, chứ như khóa trước có mỗi 1 người.Ủa mà thấy mình lạ cực kỳ luôn, cứ chơi với thằng con trai nào là y rằng chẳng bao giờ xem nó là con trai: (( Hay là từ nhỏ đến lớn mình chơi với con trai nên mới thế không nhờ ;-;
Ngày trước mess mình toàn là con trai á ;-; nhma giờ đỡ rồi:<< Chẳng phải là có tình cảm với nó hay gì cả.. đơn giản là nch với chúng nó thấy vui thôi=))
aaaa giờ mới để ý nữa này, trong group hội bạn thân, con trai chiếm 70% rồi:<< Đi ngắm trai, tụi con gái xin info rầm rộ, mỗi mình đứng yên .-. đơn giản quan điểm cụa mình là trai đẹp chỉ để ngắm, chứ không thích chơi thân: (( vì dù tụi nó có đẹp trai đến đâu, khi chơi thân rồi thì cũng chỉ xếp hạng bình thường. Tôi không hiểu nổi bản thân á @@
Mấy đứa con gái là bạn thân cụa mình ý, căn bản là nó biết mình chơi với con trai nhiều hơn nên chẳng lạ lẫm gì, có khi còn bênh vực mỗi khi bị gán ghép lung tung=)) còn bọn bạn thân con trai thì toàn tính mua đồ thể thao tặng sinh nhật mình=))
Mà thật là không có thằng nào hợp gu cả ;-; A1, A2,A3 nhiều trai thật nhưng cũng chẳng có ai nổi trội, A1 thì thôi khỏi nói ;-; toàn mọt sách thấy sợ, từ lúc đi học đến giờ chẳng qua A1 bao giờ vì biết chắc chắn không có kết quả như ý muốn
Có 1 thời gian chưa chơi thân với thằng đó:> Nhìn nó kiểu hút hồn dễ sợ, sau bây giờ cái kết là .... hút hồn nó vào bãi rác thì có ý: (( Kiểu khi chơi thân sẽ chẳng giữ hình tượng gì, cứ nghĩ gì nói thế, thì lấy đâu ra những điều tốt đẹp