ủa ? xuống màu khi nào rồi này :< lúc trước tưởng acc fake, ai ngờ là em rồi
em nghỉ rồi à ? dù không biết như nào, nhưng cố gắng giữ gìn sức khỏe thật tốt nha! cô gái
Tôi kể bạn nghe... Câu chuyện về một cánh hoa cứ hoài phiêu du trong gió. Để rồi một ngày nó nhận ra mình đã chẳng đủ sức bay lượn nữa... Nó vốn dĩ chỉ là cánh hoa tàn rụng rời bị đẩy đưa...
chị cũng ít hoạt động nên không để ý lắm, lúc trước thấy acc như này nè, mà cứ tưởng ai fake em luôn ^^
làm được thì làm, cảm thấy không ổn thì nghỉ
nhưng mà dù như thế nào thì cũng phải giữ gìn sức khỏe thật tốt nha em