À nếu em vào đc đúng trường và chọn đúng ngành mình đam mê thì ok em.
Ngược lại, nếu em chọn ko đúng nghề mình muốn học thì em sẽ cảm thấy rất chán và muốn buông xuôi
Lúc mới bước chân vào cánh cổng ĐH thì cảm thấy hồi hộp y như là lúc lên lớp 1 vậy á.
Sau khi học đc vài tháng thì cảm thấy trình độ của mình ko bằng ai cả nên phải cố gắng rất nhiều để bằng con nha người ta.
Rồi còn phải lo đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập để giảm gánh nặng cho gia đình và để tăng vốn kĩ năng sống.
Nhưng mà ở đh cũng có nhiều hoạt động xã hội để tham gia
Chúc em buổi chiều vui vẻ. Em đi học chưa vậy