nhưng mà chị biết đấy, lớp 45 đứa thì cũng phải 15 đứa là thành phần chưa bao h đi lao động, cũng phải thêm 15 đứa phá, lười
Uầy bé làm lớp trưởng cơ à. Ước j lớp chúng mình bù trừ cho nhau nhỉ. Lớp chị bọn nó tranh nhau làm mình đứng không ngại chết đi đc.
lớp ồn, cũng lớp trưởng, lớp ko đứng hạnh 1 cũng lớp trưởng, cái j cũng lớp trưởng, đến sổ chi đội cũng lớp trưởng
cô giáo chỉ wan tâm đến kết quả, ko cần bít người làm ra là ai, ntn? nên cô vẫn bắt em làm lớp trưởng nè ^^ khi nào đi học lại, em xin nghỉ, ko được thì nhờ mẹ lên xin