sao thế... hai cậu cãi nhau à..... tớ xin lỗi vì nhắc đến chuyện không vui cậu ko chia sẻ cũng được, ko sao
sao thế... hai cậu cãi nhau à..... tớ xin lỗi vì nhắc đến chuyện không vui cậu ko chia sẻ cũng được, ko sao
sắp đi học rồi, cậu có khống chế nổi cảm xúc không tớ vô tình đọc được nhật kí của cậu, tớ biết cậu đang buồn rất nhiều nhưng nếu cảm xúc này cứ tiếp tục như thế sẽ không ổn cho việc học đâu ạ :<
cố lên cậu nhó thôi ko nhắn nữa để cậu 1 mình chắc sẽ ổn hơn tậm biệt nhó khi nào cần nói chuyện cho đỡ buồn thì cứ tìm đến tớ :>
có problem gì à