Cũng chẳng có gì đâu. Để mình kể lại đầu đuôi nha: Có phải cái hôm tập trung ý Ánh nói là có bạn mới đúng không, do cái tính tò mò nên mình muốn tìm hiểu bạn í nên mở 1 cuộc điều tra để làm quen ý( nhỏ nhỏ thôi ko to đâu) lúc về mình thấy bạn í đi cùng với thầy giáo trường mình, mình ngạc nhiên lắm, thế là mình nghĩ hay bạn ý là con hoặc cháu giáo viên nhỉ?
Sau nhiều lần quan sát thấy bạn í cũng thân thiết với thân thiết với các thầy cô xong trường, rồi có 1 bạn nói bạn í là cháu giáo của thầy trong trường. Nên mình nghĩ chắc chán bạn í đúng là cháu của thầy( mình tạm thời thế thôi nhưng dự đoán của mình cũng khá đúng rồi mình thích tìm hiểu này kia lắm nên thế đối với mình là thành công rồi) cứ thấy vui vui