ồ vậy hả mới tiếp xúc thấy tớ hiền hiền vậy thôi đó chứ chơi thân rồi tớ như 1 thằng điên vậy đó :v
cho tớ hỏi được không, từ lúc cậu nói chuyện với tớ rồi mới thấy tớ thân thiện hay từ lúc chưa nói chuyện với tớ?
từ lúc nói chuyện rùi :>> Mà tớ lại thích nói chuyện với những người "như thằng điên" Vì có một số bạn ế, cứ kiểu...ngại ngại, giữ khoảng cách, xưng mình gọi bạn, khó thân =.=
:v ô, cậu biết mấy người đó à
tớ không thân với HTĐại mấy, kaede-kun cũng chẳng thân. Hai người ấy đối với tớ chỉ bàn bè quen nhau qua mạng bình thường thôi.
Còn Hắc Trần Tuyết Nhi thì là đệ tử của tớ Nói vậy thôi chứ bạn ấy thân thiện, lầy lội lắm, thế cho nên tớ với bạn ấy với thân nhau chút chút :>
mà tớ giống mấy người đó chỗ nào :3
tớ là Bắp, nam, 2k8
rất vui được làm quen với cậu :3
mà sao cậu biết đến tớ thế?