hôm nay ở trường mik có bn vừa được cô hiệu trưởng trả điện thoại hôm qua mà hôm nay mang đến buổi tổng kết rồi bị cô bắt gặp nên tịch thu lại nên toang
chị chưa bị thu điện thoại = )) căn bản máy quèn với lại không phải ba mẹ mua nên không sao :v nhưng thức khuya vì nó nhiều thì nó sẽ được nằm ngoài ruộng ngay lập tức luôn ;__;
mà bố mẹ bảo góp tiền cái gì cũng thế á chị
E góp mua đồ dùng mà cuối cùng lúc nào cũng nghe câu " còn nhỏ mua bla bla ... làm gì ?"
May có bà ngoại nói cho :>>>>
lớn thêm tí nữa rồi mua cũng được á em
ba mẹ kiểu vẫn chưa tin tưởng vào con cái bởi vì còn nhỏ ý
mình phải suy nghĩ chính chắn hơn nữa em nhé
chị cũng thế nè, nhưng mà quyết tâm góp tiền, cất khi nào chị cần gì thì chị dùng hoặc là lấy số tiền đó nộp mấy khoản tiền nhỏ trên lớp nữa ý
đợt 1e đi học nên e để chế độ máy bay ( mấy hôm trc thì e để thường nhưng hôm nay k bt sao lại để )
Đợt 2 e đã lên ngủ và điện thoại để cạnh phòng bố mẹ