Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

R
ruthenii
dưới cfs của mình vào năm ngoái, Trường Thái có bảo mình, hãy đi khám đi. thật lòng rất biết ơn bạn, nhưng mình không mong bố mẹ mình biết điều này. xin lỗi.. có thể sau này, khi mình không còn phụ thuộc, và nếu mình còn ở đây, mình sẽ theo lời bạn.
R
ruthenii
"học tuyển Anh mà không biết đọc như thế là từ 'calm' à?"
"vào tuyển mà không biết phát âm 'mobile' kìa, haha"
"nationality là 'Japan' hả tụi mày?"
"có giải mà sao điểm trên lớp kém thế hả?"
"bọn học Văn đa số không học được Toán. mà bọn học Toán nhiều đứa học Văn được lắm."
" . . . "
R
ruthenii
"dốt."
R
ruthenii
https://youtu.be/VdeK_VsG9U0
chẳng rõ đã chia sẻ lần thứ bao nhiêu nữa. thấy giống thì nghe thôi.
ngày mai, trời ấm hơn hôm nay 4°C. biết đâu í, hồn lạnh hơn hôm nay bao nhiêu phần?
R
ruthenii
"lần này được có 8,8 thôi à?"
" 'TÀI KỲ diệu bút' là cái gì hả chị nnbt?"
"đã dốt còn bảo thủ!"
"bọn trường Lê Quý Đôn, Lương Thế Vinh là mấy trường cỏn con ấy mà!"
"tư duy nhanh lên đi, lại còn chờ cho mày suy nghĩ hướng làm nữa à?"
"trông lom dom v*i bọn mày ạ!"
"con ngớ ngẩn này!"
"em có làm được liên đội trưởng không vậy hả?"
"con đ* điên."
R
ruthenii
chịu thui
R
ruthenii
tóc em sẽ dài và ánh lên thật đẹp trong nắng mai. nhưng rồi em lại phải cắt nó đi, vì nó phiền lắm.
cuộc sống em sẽ trôi và để lại kỉ niệm lung linh trong tâm tưởng. nhưng rồi em lại phải cắt nó đi, vì nó phiền lắm.
R
ruthenii
we were born to be hurt and to hurt others, even if we don't mean to.
"Having you with me isn't fair to others. You were too good for me.", said one of my best friends. it's so bad of me, i'm way too painful to have got a clue to response him properly. i just, don't want him to leave me.
R
ruthenii
*respond to him, btw : ) i'd better stop using these words. it would be a sin.
R
ruthenii
khoảnh khắc nhận ra những khiếm khuyết của nhau, không phải, và cũng không nên là lúc mọi thứ đi đến kết thúc. mà đó là khi tình bạn chân chính thực sự bắt đầu. sẽ thật buồn nếu lí do chúng ta chọn rời xa lại là vì đã quá hiểu nhau đó, bạn tôi.
R
ruthenii
sẽ không ai cao thượng, không ai vĩ đại hơn ai trong câu chuyện này. có bệnh thì chữa, có vỡ thì dán 502. 520 sắp đến rồi mà, đừng bỏ iem đi :<
Top Bottom