tui mà giỏi anh :< nghe đau lòng lắm cô ơi, chỉ là từ nhỏ tới lớn cứ bị ép học nên mới biết thôi, chứ càng lớn tui càng lười học lắm
Sinh thì phần giải toán nó khó hiểu ghê á cô :<< tui không giỏi mấy môn tự nhiên cho lắm
hồi học kì 1 có cái cô dạy tui mà giảng cái bài toán mà cô giảng kiểu gì làm đứa nào cũng kiểu hoang mang ý cô, chả hiểu gì luôn. Lí thuyết của nó cũng thế :v đã thế cô đó còn nói là bài này dễ bài kia dễ, giảng có hiểu gì đâu mà dễ. học kì 1 điểm sinh tui kém lắm luôn
Sang hk2 khác hẳn, vì đổi giáo viên khác sang dạy, thầy này dạy khỏe mà tạm cho là dễ hiểu, điểm của tui cũng cao lên 1 phần = ))