chiều qua stream mà buồn ngủ quá trời, tối stream một chút rồi học bài, ngồi lướt fb khá lâu đoán chắc là 1B = )) ai ngờ 1B thật á m, nó lên được 20p rồi thì t mới check á, có page lớn đưa tin nữa high tận 3h sáng mới ngủ, sáng 5h30 mới dậy ăn sáng đi học á
3-4h t đi ngủ thì 5h hơn t dậy á
nhưng mà do hôm qua bận cày truyện vì DNA 1B nên gần 3h sáng t mới đi ngủ, sáng 5h hơn t dậy đi học, uầy ngủ mà như không ngủ luôn ấy, t không có cảm giác t ngủ luôn á m ơi bình thường 1-2h sáng là t đi ngủ rồi, có khi t đi ngủ sớm lắm. 3-4h dậy thì ít
lúc sáng dậy nó mệt muốn ngủ nhưng rồi cũng tỉnh
từ lúc nghỉ dịch xong thì toàn dậy 5h với 5h hơn thôi
6h10 là đi học rồi = )))
trời sáng nhanh lắm
t học ca sáng nữa, mà mấy bữa trước t dậy muộn lắm
giờ trường t đổi tkb rồi, ngày thì học 3 tiết có ngày thì 2 tiết thôi ấy = )) tuần trước thì một tuần 4 tiết hay 3 tiết gì đó á, tuần này thì giảm xuống một môn
uầy giảm đến nỗi còn 2t thôi á? Nhma thế thì vẫn khong căng bằng trường t cho nghỉ phân hóa :< Mà kiểu trg t nổi tiếng là dạy phân hóa giỏi nên hs mới điểm cao á =(((
tùy môn thôi á, chứ môn nào trắc nghiệm thì khỏe quá rồi :'>
thi chung hay thi riêng thì vẫn chưa nghe thông báo á m ơi :> thi riêng mệt ghê, đi tìm phòng thôi cũng mệt