thú dị gì m ơi, t nói thật là nó mệt lắm
bực muốn khùng điên vì 2 đứa em, đứa nào cũng như đứa nào.
nó mới lớp 3 thôi á m, nó toàn bị con em la nói không ý :v kể cả t. Ở nhà thì làm giặc làm tướng với bọn t chứ ra đường sợ mấy đứa quỷ bạn nó lắm, gặp t là t phang hết rồi.
Gu 2 đứa khác nhau lắm á, do nó đi xem ké nên t hay hỏi thử nó thôi, ai ngờ nó thích á m
nhà có nó ngồi cãi nhau là t toàn bị la thôi á
vì mẹ t nói t lớn rồi mà cứ đôi co với nó làm gì
rồi thì bọn t cứ kể lể này nọ, hồi bằng nó như này như kia :v thế là bị mẹ t phản dame
yes
1 trai 1 gái, 2 đứa quỷ
t chỉ ước là t có thể cho 2 đứa này nó đi đâu đó cho t yên
chứ nó mà ở gần nhau là kiểu hay chung một phe để cãi với t á
mà nó ồn kinh khủng luôn, ai ưa có em chứ t thề là t ưa một mình hoặc có một ông anh thôi
hiện tại là t chỉ nghĩ tới khi nào t mới giàu để đu hết goods của BTS với TXT
rồi đi concert thôi á :>
ước mơ cao cả quá, nhưng chưa biết có thực hiện được 50% hay không nữa :'<
ew ưi suốt ngày nhảy bài đấy cưng cực