Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

peekaiyuan64
peekaiyuan64
mọi thứ đáng sợ khi hôm nay học GDQP :< mình chả biết tại sao, mình lại sợ đến mức đó
mọi người vui vẻ, cười to còn mình thì run rẩy và muốn khóc mất thôi
peekaiyuan64
peekaiyuan64
đến lúc học thể dục mình cũng còn sợ
peekaiyuan64
peekaiyuan64
ám ảnh
Linh Hy
Linh Hy
Bị soi mói hay gì hả Quỳnhh? Linh cũng đã từng nè :< Thế là ngồi khóc mà không nói gì :<
peekaiyuan64
peekaiyuan64
@Linh Hy - tâm tình không ổn vì từng bị tai nạn nên khi nghe thầy kẻ kiểu mấy đứa gãy tay như này như kia, mình ngồi mà cái tay cái chân mình cũng kiểu bị lơ lửng như thế luôn á Linh, lúc đó mặt Quỳnh tái nghét luôn
Từ ngày hôm t7 tuần trước đi học về, bao nhiêu chuyện ập đến một lúc, không ổn một chút nào, mình đang cố gắng điều chỉnh bản thân lại..
peekaiyuan64
peekaiyuan64
đi học thì có mấy con quỷ nhiều chuyện đó nữa, đã không để ý rồi.. hôm kia nó đem mấy cái vấn đề của Quỳnh á :v đi hỏi Quỳnh :) hỏi mãi, bực quá ngồi khóc luôn, vì đang là giờ học á, chứ không Quỳnh nói rồi á :) phải cố trả lời không biết luôn á
đi học mà toàn bị soi mói mãi thôi, chả động gì nó mà nó chửi, nó rủa mình mãi
peekaiyuan64
peekaiyuan64
giả tạo nữa = )) nghĩ mà chán :v lúc chiều đi học thể :) mình đau bụng quá vì kiểu bị đau bao tử hay gì đó ấy, nó giả vờ hỏi thăm này nọ :v ghê t*m thật
đi học chỉ nhìn cái mặt là muốn đấm rồi, nó lôi mãi cái tên của Quỳnh ra đùa, mà Quỳnh ghét nhất là cái tên đó :v
peekaiyuan64
peekaiyuan64
nó có hàm ý cả
lúc sáng đùa với con bạn Q là đừng chở bạn chơi thân với nó về, buổi chiều đi học :v nó kể với mấy đứa trong tổ Quỳnh là Quỳnh nói khinh, nói khích bạn nó, đừng chở con kia nên phải nhờ đứa khác lên đón nó đi học :) lúc đó Q kiểu xin phép cười khinh thôi á Linh
Top Bottom