ở nhà nhiều nên nói chung ở ngoài đường có nhiều chuyện tui chả biết
còn bị nói là kiểu tự kỉ này nọ :v mỗi lần lên lớp ấy, hồi còn học lớp 9 tui hay bị nói thế, căn bản thế giới bên ngoài là bão tố cả thôi :> và ba mẹ tui thì kiểu toàn bảo ở nhà nên đến giờ tui vẫn giữ thói quen đó. trừ đi học thôi, đi chơi với bạn cũng hạn chế lắm
tui vẫn ra ngoài đó nhưng mà tui kiểu không biết đi đâu nên là cứ đứng trong nhà thế thôi, dạo này tui hay ra ngoài để đi bộ lắm :v tự dưng thích đi bộ ghê
- học des thì cái này hồi cuối 2016 tui tự tìm hiểu tự học, lúc đó mới lớp 7 nên về cái này cũng yếu lắm, lên lớp 8 thì tui chuyển sang chụp ảnh và chỉnh ảnh nhiều hơn des nên đóng băng des tầm 1 năm, cuối 2018 mới quay lại des và có thể nói là một chặng đường dài đó.. tự mò ra hết ấy ;; đi hỏi ngta cũng ít :v không thì lên youtube thôi
tui làm fan khi nghe Fire đó = )) cái đó tui phải cảm ơn chị họ tui rồi, vì tui làm fan của 2 idol là BTS với TFBOYS đều nhờ chị ấy cả thôi :< vì hồi đó tui chỉ thích mỗi T-ARA thôi ấy, tui làm fan mấy chị từ năm tui học lớp 3 cơ
Ghê thật chứ đùa
Lên lớp 6 tui mới biết Kpop là gì luôn ấy
Mà không hiểu sao tui cứ bị khó thích nhóm nữ ý
Thích thì vẫn thích nhna kiểu hời hợt với nó cứ sao ý
Nói chung là ít đam mê hơn so với mấy nhóm nam
Có vẻ là do tui mê zai hmmm -))))))
tui bây giờ chỉ support nhóm nữ thôi :> idol chỉ có mỗi T-ARA rất đỉnh, có nhóm MAMAMOO thấy đỉnh thật
nhóm nam thì tui support với stan cũng khá nhiều nhưng đặc biệt là trai nhà BigHit = )))
kiểm tra sớm thế à
bọn tui tuần sau kiểm tra đầy luôn
tuần này ôn thôi
tui lúc trưa đi học về ngủ thẳng :v mẹ tui lên kêu tui dậy mà tui cứ tưởng mới 1h trưa mà không cho ngủ ) ai ngờ là 11h trưa :v xuống thấy cả nhà đang ăn cơm