Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

quân pro
quân pro
Ko đc em
Confe là hoàn toàn bảo mật. Ít người biết trc đc confe lắm (chỉ có BQT và anh thôi)
Thế nên ko gửi cho người ngoài đc

Còn confe viết về em thì .... đành chịu chứ sao
Ko đăng bài của người viết thì bị ăn cảnh cáo rồi *bay màu + ra đảo* Thế nên confe dù em thích hay ko anh vẫn phải đăng vì bài đấy đủ tiêu chí để xét duyệt

Thế nên .... Sorry em :(
~ Su Nấm ~
~ Su Nấm ~
thế có cách nào khác để chặn tất cả cfs ko ạ, ko cho phép gửi đến em :V
quân pro
quân pro
Ờm..... ko có đâu em
Cách duy nhất là ... anh ko tag em vô confe là đc
Còn bài viết về em vẫn đăng
~ Su Nấm ~
~ Su Nấm ~
đau lòng nhỉ :V
Akabane Yuii
Akabane Yuii
@~ Su Nấm ~ chào cậu, cho mình hỏi là việc cậu đấm mù mắt vĩnh viễn gì đấy có phải thật không ạ?
Akabane Yuii
Akabane Yuii
Nếu là thật, thì cậu có phải trả giá gì không ạ, vì đấm mù mắt một học sinh không phải là một câu truyện đùa.
Akabane Yuii
Akabane Yuii
Cậu nên nói thật và thẳng thắn hơn thì sẽ không bị phốt đâu ạ, cảm ơn cậu.
~ Su Nấm ~
~ Su Nấm ~
Chuyện này mình tự xử lí được, ko cần bạn phải bận tâm :)
~ Su Nấm ~
~ Su Nấm ~
Mình làm sai thì mình tự chịu, quá khứ của mình đừng ai động vào :)
Akabane Yuii
Akabane Yuii
Mình không có ý động vào quá khứ của bạn, nhưng bạn không cảm thấy lí do của bạn quá vô lý à?
Akabane Yuii
Akabane Yuii
Xin lỗi nếu như cậu nghĩ là mình động đến quá khứ của cậu. Tớ chỉ muốn nói là lần sau lấy lí do thì lấy cho vuông vào không người ta lại phốt cho.
~ Su Nấm ~
~ Su Nấm ~
cứ cho là vậy đi, ai biết cũng đều nói vậy mà :)
Akabane Yuii
Akabane Yuii
Vậy bạn đấm mù mắt hs ấy thì bạn bị xử lí như nào, gđ bạn có phải đền gì cho người ta không?
~ Su Nấm ~
~ Su Nấm ~
cái này cũng khá nặng đấy, lúc đấy nhà mình cũng đang thiếu thốn về kinh tế và mình cũng còn bé nên cũng chẳng biết ba mẹ xử lí ra sao :)
~ Su Nấm ~
~ Su Nấm ~
mà cũng lâu rồi, nhắc đến làm gì cho mệt người, và cũng chính vì lí do đó mà bạn biết mình là học sinh cá biệt trong rất nhiều năm ko :)
~ Su Nấm ~
~ Su Nấm ~
Quá khứ ko thể thay đổi nhưng tương lai thì có thể đấy :) nên đừng phán xét người khác chỉ vì quá khứ mà người đó đã trải qua :)
~ Su Nấm ~
~ Su Nấm ~
ko an ủi thì thôi, chứ đừng động đến quá khứ của mình nha bạn :)
Akabane Yuii
Akabane Yuii
Ồ, học sinh cá biệt thích đặt tên dễ thương à? Thích cách nói chuyện dễ thương à? Hay nhỉ?
Akabane Yuii
Akabane Yuii
Một học sinh cá biệt thì có thể dễ dàng hoà đồng và ăn nói ngọt ngào anh anh em em với những người xung quanh sao?
Akabane Yuii
Akabane Yuii
Học sinh cá biệt mà thế thì cũng hay đấy, lại là cá biệt nhiều năm nữa chứ =)
Top Bottom