@Mart Hugon - tất nhiên rồi em :) nhưng mà học cùng bạn cũ thì vui lắm ý :3 @Bong Bóng Xà Phòng - Còn anh thì một năm nữa cũng trải nghiệm cảm giác đó = )) em vẫn thích năm cuối cấp 2 hơn so với những năm cuối cấp 3
em cũng thế :v nói chung không hiểu sao em lại thích ở đó hơn so với học cấp 3,nói chung là bạn bè lớp mới cũng vui thật nhưng mà em cũng không thích cho lắm = ))
Các anh chị làm em hơi hoang mang rồi đó nhưng chắc thế thật. Lũ bạn cấp 2 học cùng nhau lâu, gần nhà nhau, mà nó cũng dở dở với nhau quen rồi , xa lại nhớ
@Bong Bóng Xà Phòng anh giống em á,thầy CN lớp 9 bọn em nói là quãng thời gian c2 còn vui hơn c3 :v em cũng thấy vậy,chứ c3 không vui cho lắm @Mart Hugon - c2 cũng vui mà,ít nhất học 4 năm với nhau rồi,sang cấp 3 mỗi đứa mỗi trường,có đứa thì đi làm nữa á em :< buồn lắm,bọn chị mỗi lần họp lớp cũ chỉ muốn chơi mãi thôi ý
@Mart Hugon - có khác gì bọn chị đâu em ơi,mấy bữa mới đây lớp cũ bọn chị nó lôi cả đống ảnh dìm gửi vào group chat nè :v nói câu gì là nó lôi ảnh dìm ra khịa nhau cho bằng được :) cười ngất :D