Tớ có một sở thích nho nhỏ là thích lội vào wall người khác trước khi nói chuyện với họ mà cũng có khi lội vào xem cho vui chứ không nói chuyện gì cả.
Tối qua tớ đọc được một bài viết của một ông chú, ổng nói ổng đã kiếm tiền từ việc viết lách từ năm cuối trung học (tức bằng tuổi tớ hiện giờ).
Thực sự tớ rất tò mò, bằng cách nào, như thế nào và ra sao ổng có thể làm như vậy. Và vì thế tớ tiến hành lục lọi cái wall của ổng.
Cơ mà thất vọng '-' Có vẻ như ổng là một giáo viên, ông có viết lách nhưng khá ít. Là tại tớ đã không để ý đến chi tiết trong câu từ của ổng viết.
Sau đó thì tớ có thấy một dòng trạng thái với nội dung cà khịa khá mạnh: "Mấy người sống thượng đẳng như cô thì chưa chắc nhân cách đã nhiều bằng nhân bánh mì của tôi đâu." Tớ không nhịn cười được ngay sau đó.
Thêm với phần thông tin là ổng đã ly hôn, thì tớ cũng đoán già đoán non được phần nào về người mà ổng đang khịa.
Tối qua cũng nghe tin ở HN vừa có người dương tính với nCoV. Mong là bệnh dịch được kiểm soát và khắc phục kịp thời.