Ừ, mau quen mà
Dù gì ở trên này cũng là phụ thôi, còn nhiều việc khác quan trọng hơn. Anh đã từng sai lầm khi quá trách nhiệm, quá "mê" vào diễn đàn, vào BQT rồi.
:<
em cũng vậy ạ,em toàn ngủ thôi ý..nếu bình thường thì em rất ít được ngủ và cảm thấy rất mệt,em thường dành bản thân vào ngày chủ nhật để nghỉ ngơi này nọ thôi ấy ạ,học hành vẫn bình thường..nhưng kì nghỉ dài này thì chắc chơi quài quá TT
Đừng ôm quá nhiều thứ, nhiều việc vào mình... Cần nghỉ ngơi nhiều hơn, ngủ sớm một chút, và lo cho bản thân nhiều hơn.
Tự nhiên sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều
Ai cũng có giới hạn riêng, nhưng tại sao lại không phá vỡ nó đi, trong khi em có thể làm được?
"Break your limit "
Nghĩ tích cực thì hành động cũng tích cực.
em đang cảm thấy mình không yêu bản thân mình,mặc dù em đã tự nhắc mình nhiều lần khi em đọc lại ài phát biểu của idol em hơi bất lực nhưng mà em sẽ cố gắng lo cho chính mình nhiều hơn..Em đã ôm quá nhiều việc và nó khiến em khá đuối.Thôi thì nói như anh,cái gì không quan trọng thì bỏ qua đi anh nhỉ ? mình nên làm cái khác thì tốt hơn
Thực ra thì vẻ ngoài hoà đồng, lạc quan, tích cực của anh cũng chỉ là một phần...
Anh thực ra khá nhút nhát, kém cỏi... Anh cũng nhiều lần suy nghĩ tiêu cực, bi quan...