Em thấy anh có cởi mở không nào? À, siêu thân thiện đó chứ. Haha, đùa thôi. Nhưng em cứ thử nói chuyện với mọi người một cách nhiệt tình hơn là được.
Cũng cần lắm cái sự cởi mở này đó em. Hẳn là giờ thì không quan trọng, nhưng sau này sẽ rất cần thiết.
Không biết thì học thôi mà. Anh thấy em học cũng tốt, tiếp thu sẽ nhanh. Chủ yếu là nói chuyện sao cho đối phương thấy rằng mình đang tôn trọng cuộc trò chuyện là được. Khà, anh mất tận một năm để thay đổi cách ăn nói đấy em.
Ái chà, đôi khi người ngoài lại dễ nói chuyện hơn đó em. Theo anh thì dễ chịu và thoải mái nhất là khi không ai biết gì về mình.