Giỏi hơn anh) Anh còn lười đọc, xong giọng văn thì dở. Truyện viết xong, tự mình đọc lại còn thấy ngán ngẩm.
Cũng là truyện đầu tay anh viết đuọce tử tế đó em, mà thực ra anh đọc lại vài lần rồi. Thấy chán giọng văn bất lực của mình nên ah không viết tiếp
Khà, cảm ơn em nhé. Thấy giọng văn của em cũng tốt, mà nếu xét trên ý kiến chủ quan của anh thì giọng văn của em có chất riêng và sự khác lạ trong văn phong hơn. Ái chà, đó là điều tốt nhất.
Văn trên lớp là bị gượng ép viết, cũng không hẳn là nói lên điều gì đâu em. Bạn anh toàn 6 với 7 văn mà nó có mấy trăm lượt flo trên watt đấy.