Không. Ông tán gái thì cố lên, mất công tôi lại làm hỏng "quá trình" của ông. Bữa nào có "vợ" thì nhớ qua báo tôi tin mừng.
Haha, tôi thấy bên wall ông cũng lắm cái hay. Mà thôi, tôi biết trình ông cao hơn tôi một bậc mà, lo kiếm cô gái nào đó tốt tốt cho đỡ phí tuổi hồng. Nhân dịp tết rảnh rỗi thì triển ngay ông ạ, sau lại mặc thi cử thì chẳng làm được trò trống gì đâu.
Tôi khuyên vậy không biết có đúng không Nhưng mấy kiểu "Yêu đương gì tầm này, nhà bao việc" thì chắc không hợp với ông nữa rồi.
À ra thế. Vua Hùng nhuông thì cũng tội thật, Thị Nở từ khi nào lạc trôi ghê vậy. Ông tìm được Sơn Tinh hay Thủy Tinh nào chưa?