sorry nhưng mà tôi vẫn chưa dám gửi tin cho bác. thấp thỏm đợi bác đôi khi sao nhãng học tập lắm (tôi nói thẳng chút), với cả friend list của bác khủng chết đi được, ngại :v
Xin lỗi vì để bác sao nhãng việc học nhé. Nhưng tôi thì thấy cái list friend ảo đấy lại chẳng nói lên điều gì đâu, toàn người lạ add nhau là chủ yếu. Nên bác cứ tự nhiên lên nhá
ơ thế sao bác không unfriend đi, hoặc để sang là người quen ấy. mình cứ vài tháng xem lại friend list, ôn lại kỷ niệm lần cuối trước khi quyết định xóa nó đi cho đỡ chật đầu óc.
Ra hè tôi có khả năng sẽ lại tiếp tục bán sách mà bác, nên là list friend cứ để đó. Mà, acc face này tôi không add bạn bè hay người quen ngoài đời nên sao chẳng được