Một nhà du hành thời gian đang bày tỏ lòng tôn kính tới những khám phá vĩ đại của Stephen Hawking bằng một sự biểu hiện thực tế của những thành tựu mà ông đã đặt tiên đề. (2019-2020, đã được thêm mô phỏng không gian ba chiều) (credit ảnh: một người bình luân trên mạng)
@realjacker07 Nghe thú vị đây. Sáng nói về sinh nhật của Stephen Hawking, tối nói về ngày giỗ của Galileo Galilei chứ nhở? Thật không biết nên vui hay buồn đây. @Hồ Nhi Hạng 2 là khá lắm rồi. Thật là đống điểm số của tao tệ căng cực, ván này không biết có tụt hạng không mày ạ.
Ôi trời, bạn đang xài cái icon mà tôi thường "thuận tay" đó à? Hehe, lần đầu trông thấy.
Tớ thì đang cầ điểm văn trên 7 hoặc 8 gì đấy. Nói chung là cũng ganh đua ghê dữ lắm, tớ thì tâm lí khá ổn đối với điểm số. Nhưng sáng nay thấy nhục quá chui dưới gầm bàn ngồi cả tiết lí, không dám nhìn mặt thầy luôn khà khà.
Bùm, tôi vừa mới phởn về cái icon ":Đ" thì bạn đã dập tắt cmnr.
Điểm số tôi căn bản bố mẹ không quan tâm nên tôi không sợ bị mắng, chủ yếu sợ ảnh hưởng đến việc xếp lớp khi thi tuyển sinh.
Mà thêm nữa, tôi không đi học thêm ở đâu nên khá nhàn bác ạ:]]
Thực ra tớ thấy có nhiều bạn 8,5 văn còn than trời đất nên tớ còn kém chán. ) Cái icon này trước tớ cũng xài nhiều, chat hay đăng gì cùng dùng. Nhưng sau bỏ, tập xài icon khác.
Hehe một ông bạn của tôi theo chủ nghĩa "no icon" và một người chị theo chủ nghĩa "Icon siêu thân thiện" Hai người họ tôi đều khá thân, sau là ảnh hưởng và chẳng mấy khi xài ) nữa.