Thì lúc đó là hồi anh chưa có yêu Mai
Lúc đó hình như là vào đầu năm lớp 10 đến giữa học kì II lớp 10 lun
Lúc đó là hầu như anh không quan tâm gì nhiều lắm, nói chuyện cũng có, vui cũng có nhưng hầu hết là kết thúc nhanh
Hồi đó là lực học cũng sa sút hẳn, trong vòng 4-5 tháng gì đó mới thức tỉnh sau khi tự đấm vào mặt 1 cái rồi tự nhủ không nên chìm đắm như vậy quá lâu
Thế là cũng phải tỉnh lại để học típ, tuy khá trễ nhưng cũng không tới nỗi xuống trung bình, xuống tới khá thui
Trời! Thiệt là 1 câu chuyện ... dài! Hời... em ko như vậy đâu! Em mà lơ một chút là cũng tụt rồi ý, bởi vì bth mình hoạt động hết công suất rồi mà vẫn khiến mik thất vọng nên em phải cố gắng mõi ngày 1 tí ko lơ tơ mơ là die lunnnnn
Dạo này em cứ chán chán, mệt mỏi lắm ý. Bth hồi năm ngoái em toàn 11h mới ngủ, còn giờ thì cứ căn đúng 9h30' là bò lên giường rồi! Cứ ngồi vào bàn giở sách vở ra, nhìn qua là nản, ko muốn làm lun! Chán cực kì ý!