sad nhỉ ? tui thì tui thích bạn hồi học c1,c2 hơn c3 nhiều..Lên c3 có nhiều đứa nó khiến tui ghét lắm biết sao được,dù có ghét đến mấy thì chung lớp rồi thì phải hòa vào nó thôi
đúng rồi bây giờ càng lên ai cũng thích thể hiện cái tôi của mình
thôi thì biết sao bây giờ lên cấp 3 tôi cũng có nhiều bạn hơn nhưng cũng có nhiều người ghét hơn
Nhiều lúc tui phát bực tui nổi khùng lên tui quay lui nói cho trận,bạn cùng bàn thì chả nói,khá hài lòng với 2 bạn ấy nhưng mà mong sang hk2 cô sẽ cho tui đi chỗ khác ngồi..Mỗi lần ktra anh văn thì tui toàn bị cô nhắc,cứ day dứt,túm áo túm tóc tui :v nói mấy câu nghe kiểu khinh thường người khác lắm,nói xấu lại để lộ liễu nữa..
hmm...ba mẹ tui thì cứ bảo nên quen nhiều bạn,vì tui là người sống hướng nội ấy nên là giao tiếp ít..nhưng mà dù tui có làm quen hay không thì chúng cũng khinh tui như cỏ rác thôi tui thà chơi một mình còn hơn