Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Hawllire
Hawllire
Nhớ lắm bác ạ. Chẳng biết bao giờ tôi mới gặp được mẹ tôi nữa huhu.
Lê Gia Huy
Lê Gia Huy
Ui mà mẹ bác không còn hay sao vậy
Hawllire
Hawllire
No no no no:> Chuyện dài không nên kể.
Lê Gia Huy
Lê Gia Huy
À à hiểu rồi nè tội bác vậy, thế giờ bác ở với bố hả
Hawllire
Hawllire
Đúng rồi. Tôi ở với bố. Cơ mà hiện giờ thì tôi thấy ổn hơn trước.
*le tôi là thanh niên yêu đời.
Lê Gia Huy
Lê Gia Huy
Cứ lạc quan mà sống nhé, bỏ mặc quá khứ đi cứ sống hiện tại là được rồi nhỉ
Hawllire
Hawllire
Yeh, thành thật cảm ơn lời động viên của bác. Tôi không cảm thấy quá tệ ở hiện tại.
Lê Gia Huy
Lê Gia Huy
cố lên mạnh mẽ lên chàng trai
Top Bottom