- hình như nhớ không lầm thì hôm qua chị mới reply hội thoại của em về vấn đề đặt hàng á :33
- dạo này học hành cũng càng ngày càng nản lắm em :v mấy bữa mới đi học phấn khởi lắm,mấy tuần sau này chỉ muốn ở nhà thôi :>
- cố lên nha ! mình cứ ôn thi từ từ thôi,đừng nhồi nhét quá nhiều,chị đã từng nghĩ bản thân không vào được c3,với ngôi trường chị mơ ước nhưng mà nghĩ thoáng một tí thì làm được và giờ chị đã hoàn thành được mục tiêu lớn của bản thân và chị nghĩ quan trọng khi mình đã đậu rồi liệu mình có học tốt hay không mới là chuyện :33 chuyên tuy khó học nhưng nếu nó là mục tiêu của em thì em từ từ chinh phục sẽ được thôi
- kinh nghiệm thôi em,thi c3 thì mình phải ôn cả 2 học kì lại đó em :V không biết ở chỗ em thi bao nhiêu môn,nhưng năm chị thi thì có 3 môn thôi,ôn cho lòi mắt luôn ý,cũng may văn thì chị ôn từ đầu năm mới vô rồi,vừa học vừa ghi nhớ lại những cái cần thiết thôi :v một học thuộc thì cứ ghi nhớ những cái quan trọng thế,sau này có gì mở vở ra ôn lại cũng chẳng quên cho lắm :>