Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Nguyễn Thị Ngọc Bảo
Nguyễn Thị Ngọc Bảo
Cảm ơn anh ạ. Em trở thành ''động vật quý hiếm '' rồi phải không?
Thiên Thuận
Thiên Thuận
:D Cũng có thể nói là như thế a =))
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Ya, chính vì "quý hiếm" như em nên phải cố gắng đó nha, hy vọng em có thể dẵn dắt box Địa phát triển hơn, dần sánh ngang với các box khác :D
Nguyễn Thị Ngọc Bảo
Nguyễn Thị Ngọc Bảo
Oh...Cảm thấy một cỗ áp lực...
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Ya, anh nghĩ thế này nè: Có áp lực thì mới có động lực để mà cố gắng, nhỉ? Hãy lấy áp lực đó làm động lực, làm bước chạy đà cho mục tiêu trước mắt, từ gần đến xa, từ dễ đến khó, từ nhỏ đến lớn nhá ^^
Thiên Thuận
Thiên Thuận
À, và đừng có đặt nặng quá vấn đề thành tích, chỉ tiêu,... hay gì gì đấy. Cứ thả lỏng, thoải mái. Tâm trạng tốt thì tinh thần minh mẫn, vui vẻ, tự nhiên làm việc gì thấy cũng dễ hơn, nhẹ nhàng hơn :D
Nguyễn Thị Ngọc Bảo
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Ây da, xin lỗi anh hơi nói nhiều tí -.-
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Mà tại tự nhiên anh muốn nói, vì "quý hiếm" chăng? :D
Nguyễn Thị Ngọc Bảo
Nguyễn Thị Ngọc Bảo
Không sao em hiểu mà. Cảm ơn anh nhiều.
Top Bottom