Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Pham Thi Hong Minh
Pham Thi Hong Minh
có biết rằng chính mk cũng đg sụp đổ đang đi vào bế tắc ko, có biết mk kém cỏi như nào k, có biết bản thân kém xa họ như nào k.....
có biết rằng cảm nhận về những ngày đen tối lại đến bên 1 lần nữa k....có biết rằng phải vất vã như nào mới qua dc khoảng thời gian mà tâm trí k thấy ánh sáng mặt trời k......
Pham Thi Hong Minh
Pham Thi Hong Minh
có biết rằng mỗi ngày đến lớp đều áp lực có biết rằng chính mk cũng không biết mk đang sống vì cái gì k......nguồn sống của mk là gì chứ.....có biết mỗi con người đó là 1 cá thể mà bản thân mk nhìn vào so sánh ừ mk chẳng bằng ai trong bất cứ họ cả.....có biết bản thân đg dần dần từ bỏ k...
Pham Thi Hong Minh
Pham Thi Hong Minh
và có biết rằng nta chỉ nhìn và kết quả mà k hề để ý những cái khác k......có biết rằng đã từng rơi mước mắt bao lần đã từng nuốt ngược nước mắt vào trong bao lần k.....có biết rằng mk k thể chịu đựng đc nữa k.......và có biết rằng tất cả chỉ là đối phó.......
Pham Thi Hong Minh
Pham Thi Hong Minh
1 kẻ cô đơn ừ buồn liệu mấy ai có thể hiểu mấy ai có thể biết mk đã đau như nào k ....liệu có biết rằng mỗi lần nhói đau đến thế cũng hỉ có 1 mk k có biết tất cả đều là áp lực k......có mấy aai ở bên lau đi giọt nước mắt đã rơi ấy có mất ai biết mà vỗ về những giọt nước mắt phải nuốt ngược vào trong??? k ai cả.......những ngày tháng sống k lí tưởng, k 1 ai có thể hiểu k 1 ai cả...
Top Bottom