Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

H
Hà Chi0503
Tối qua đau tim thấy mồ cũng chẳng có lẩu ăn :'v mà có đứa chơi dơ quá '-'
H
Hà Chi0503
Hôm qua không được ăn lẩu thời tiết ức quá nên chuyển nắng luôn cho khỏi ăn :v hết lí do :v
H
Hà Chi0503
Nói chứ mình trượt GA liên tục nên buồn não ruột '-' thôi thì đổi ảo lấy thực, vật quy nguyên chủ :v
H
Hà Chi0503
H
Hà Chi0503
*fact*Nói chứ mình mù mờ công nghệ lắm, AV hai cái đó sương sương còn lại cái gì cũng... tổng quan bất tài ._.
H
Hà Chi0503
H
Hà Chi0503
Lại quay lại thời đó.. có chút sợ '-'
H
Hà Chi0503
Thật ra không phải là phũ..................................
mà là nhạt '-'

Cố lênnn!

Thân gửi bạn gì đó :v cảm ơn bạn vì lời khen trong vòng 3 nốt nhạc sáng nay '-' mình sẽ cố gắng :v nhưng đến trình của bạn thì còn dài lắm aa
H
Hà Chi0503
Đến tuổi đó mà (không/chưa) định hướng được tương lai thì gọi là ăn hại chứ gì nữa :v liêm sỉ để đâu rồi :v
H
Hà Chi0503
Bộ đẹp là được àaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Công bằng đâuuuuu =(((
Thứ đáng chết =((((((
T ghim t ghim t ghimmmmmmmmmm
H
Hà Chi0503
Chính nó, nó, đứa chết tiệt mới đầu THPT đã dí đầu và sunsee với một đứa con gái :) ăn ở kiểu gì vậy :))) t làm vậy là vì trách nhiệm, vì tốt cho cm thôi chứ gì nữa :) vừa phải thôiiiiiiiiiiiiiii
H
Hà Chi0503
Mai là Sử - có nên tung chiêu hỏa mù :>
chán mấy bạn không hiểu học hành kiểu cuần gì mà ăn ngày ba bữa hỏi mình tkb rồi lịch liếc này kia mình LPHT nhưng mình cũng không phải cái máy đâu lười lười có mức độ thôi please =(((((((
H
Hà Chi0503
Ê... tém tém lại được không =((( liêm sỉ để đâu rồiii
H
Hà Chi0503
H
Hà Chi0503
Thay đổi được kha khá, but do cái accent địa phương hơi nặng nên..... thế mới ngưỡng mộ nó dã man =((((( má ơi nghiện luôn ớ
Không hiểu sao cố gắng mãi vẫn không thể nói chậm rãi lại được.... buồn ghê
Thôi thì cố gắng từ từ, nói nhanh quá nói xong một câu rồi lại thở mất luôn fluency =(((
Top Bottom