Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Trần Hoàng Phong
Trần Hoàng Phong
Ngẩng mặt nhìn trời, hóa ra bầu trời gần đây trong xanh như vậy. Tuy rằng mỗi phút giây trôi qua vẫn không ngừng có áp lực, tổn thương, đau khổ, nhưng có thể mỉm cười đứng dưới trời xanh, thật tốt.
Trần Hoàng Phong
Trần Hoàng Phong
Vì những ngày không ra gì cứ dài dằng đẵng, nên chả có gì cũng cứ cười một cái, xem ai sợ ai.
Trần Hoàng Phong
Trần Hoàng Phong
Cậu không thích ai, đừng ép mình phải làm thân họ..

Cậu cảm thấy mình còn trẻ, vậy không cần vội vã như thể sẽ già ngay..

Cậu không thích làm, đừng miễn cưỡng làm..

Năm ngoái, năm nay, nhiều năm sau nữa, sống như mình muốn bao giờ cũng là tốt nhất..

Nhớ chưa?
Trần Hoàng Phong
Trần Hoàng Phong
Dù sao cũng phải cảm ơn sự trưởng thành. Thật may, ai rồi cũng lớn…
Top Bottom