Truee -_ Chị không thích tóc đen đó tí nào -.- Giống như cái gì gì đó vậy :'v contuesday người ta có thể gọi bằng congiápthứ13 nè :v
End nhưng thích thì vẫn thích thôi, nhớ lại chờ au ra chap mới đúng mệt mỏi :v có khi tưởng drop luôn rồi chứ :v
Em không nhớ lắm nhưng hình như con tóc đen cũng rời đi nhẹ nhàng đúng không, nó cũng không phải loại cố chấp bám níu nam chính ấy :v Em đọc lâu không nhớ lắm
Bố Hạ Dực nhìn kiểu lạnh lùng bad boy hơn cả Dực :v mà hai người đó hình như là minh tinh hết, bảo sao con trai đúng tầm đẳng cấp ~~
Đọc mấy cái này nhẹ nhàng có ngược nhưng chút xíu à, chứ có mấy bộ chị đọc muốn rớt tim ra ngoài, khóc tùm lum tùm la :vv
Ý mà em có bộ ngược nào hay hong recommend đi :3
Ừ nhưng nói chung vẫn HE :v
Nhưng cái đó không nói, quan trọng là diễn biến gây ức chế thật, cực kì luôn, VD như con này cố vào đại học giỏi để học cùng thằng này mà thằng này cố tình bỏ trống 1 trang để được học cùng trường bình thường với con này ấy
Chị cũng muốn mua sách, nhưng mà mỗi lần mua là mua một list luôn nên giờ đang cố gắng tích cho đơn nó dài ra :v
Vào năm chắc sẽ bận hơn nên chắc cũng không có nhiều tgian đọc sách luôn '-'