@Hạ Di Mới vào trường thì không đồng nghĩa với việc là tui không được "đía" =))) Mà làm vậy có sao đâu nào :vv
Thôi nào, nói cho cô biết, tôi vào trường cũng mấy lần, nhìn ngó mấy em nó cũng mấy lần. Thứ dữ cũng không ít đâu nhá =))) À ừm, bỡ ngỡ thì bỡ ngỡ đấy, nhưng dần sẽ quen. Tui thế là còn hiền chán )
Tiền bối trường em combo thân thiện + nhiệt tình quá mức =))) Nhất là mấy sư tỷ, cute hết chỗ nói :'<<<<
Nhận định năm nay: điểm chuẩn thấp hơn năm ngoái nhiều, HS và phụ huynh hụt hẫng. HS có cơ hội đậu vì xem điểm chuẩn năm ngoái nên đăng ký trường khác :>
Nếu là mấy em học trường cấp 2 tui từng học và cái trường gần gần đó thì tui biết mặt, biết tên, biết lớp, cũng có ấn tượng không tệ đó =)))
Đúng rồi, năm nay anh thấy được cái "điểm chuẩn thấp, ồ ạt chỉ tiêu, chất lượng kém"! Trong huyện anh còn có vài trường thiếu chỉ tiêu trầm trọng. VD: Sở giao chỉ tiêu 300 HS lớp 6 đăng ký mà chỉ có tầm 200 :>>