Em bt ko ngày trc chị là một kẻ lười tình, mặc dù chị cũng bùn khi lm thế vs họ. Ba mẹ chị chả có hạnh phúc khi chị lên 6 từ đó chị cũng thay đổi. Chị từng rất hp khi có cả ba và mẹ.... Nhưng rồi chị hận gia đình đó, hận ba mình... Mún ông ấy ra đi sớm, chị từng có ý định tự sát khi bố làm những việc như thế, nhưng cũng rất vui khi con em nó ngắn cản mik. Cầm dao lam, rạch được 1 dg, thì em nó cẩn lại
Từ ngày ng đó tổn thw chị, chị ms hiểu đc, lười dối họ, họ tổn thương đến mức nào.... Nhưng hôm nay có lẽ chị phải đập tắt hi vọng đó, ahiazzz chị vừa độc ác, vừa đầy sự phẫn nộ
Dạ ^^ Vì bên nội em khá khó ưa, nói thẳng là vậy, nếu em mà gục ngã là mẹ em cũng vậy và như thế thì bên đó khinh mẹ em, em đâu có thể để họ làm vậy chứ