Ừa, nói chung anh có nhiều cốt truyện lạ, nhưng hầu như đều có chung một cái kết cả. Anh cũng có đọc của em rồi, màu sắc có vẻ đen tối ghê ha. Sở trường của em là creepy à?
Hongg có =.= Em theo kiểu văn phong nhẹ nhàng, lắng đọng cơ :'<
Đây là bộ đầu tiên em thử viết theo kiểu creepy để tìm một cái gì đó mới mẻ, thế nên đọc nó cứ gượng gượng hình sao ý :'<<<
Mà anh à, lần sau nên có đăng truyện >< Anh nhớ cách dòng ra nha. Bởi vì khi các hàng dính lại với nhau trông rất rối mắt, nhìn tổng thể không thu hút :'<<< Phần trình bày cũng quan trọng lắm đọ anh à OvO
UvU giới thiệu cho anh diễn đàn Cừu Mọt Sách :'<<< Tuy hiện tại diễn đàn có chút vắng lặng nhưng gần như tất cả tác phẩm ở trên đó đều khá chất lượng. Có nhiều anh/chị viết hay lắm >< Có chị Búp Bê cũng viết dã sử "Trần Chân" nữa OvO
Okay Di :> Anh thì không có bút danh, vì mỗi lần viết là một bút danh khác, còn tên anh là Duẫn. Nhưng mà không cần gọi tên anh đâu. À mà em vẽ trên máy hay tay???