Đừng lo, có anh ở đây hehe ^^ Ừm, khi nào em onl thì kể lể anh nhé, nãy giờ anh đi công việc. Nếu có Facebook thì ib bên đó cũng được.
Ừm, theo anh thì học sinh mà, việc mà chỉ bài bạn, cho bạn chép bài hay chép bài bạn, ai cũng đã từng :v Cô la em là vì sao, vì cô cũng muốn 2 đứa tốt hơn, cố gắng tự học, tự làm, tự đánh giá để có kiến thức "thật", để giúp ích sau này thôi...
Thôi thì đời mà nhỉ, khôn khéo, lanh lợi tí, cộng với nói chuyện, tâm sự cho bạn ấy hiểu để cố gắng học hơn, hoặc là "giúp bạn kiểu khác" ><
dạ em cũng ko chắc nhưng mà hơi kém đấy là em cho bạn ấy chép bài chứ ko bạn ấy ko làm nổi đề toán đâu
đợt trước cũng vậy làm em mất tập trung thành ra lần nào cũng điểm kém thành tích tụt hẳn so với năm ngoái cứ đà này chắc em chết