Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
2 lần roài đó, anh ghim hết
Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
2 lần roài đó, anh ghim hết
Karry Nguyệt
Karry Nguyệt
Ơ thế em gửi có được không :D
Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
Karry Nguyệt
Karry Nguyệt
Hicc =(( Anh giữ bé mèo chặt thế này là yên tâm rồi :D, hơi buồn mà thôi kệ :3
Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
chỉ là có ai kia mấy nay không care anh :D *anh nghĩ rồi, trai thẳng có khi mãi là trai thẳng*
Karry Nguyệt
Karry Nguyệt
Hazzz........:( Giống em thôi, lúc trước để quen thằng nyc mà em cố biến bản thân thành less nhưng chỉ cố được 1 thời gian thì chán và bất lực :)
Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
rồi Hồ cũng sẽ như v :v
Karry Nguyệt
Karry Nguyệt
:( Nếu đến được với nhau thì đó là duyên, nếu xa nhau thì tức là hết duyên :)
Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
thì bởi, duyên sắp đứt roài
Karry Nguyệt
Karry Nguyệt
Lạc quan nên nào :D Ai bảo anh dữ dằn quá chi, em nó sợ
Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
ko, anh k cảm nhận dc cái gì nữa em ạ
Karry Nguyệt
Karry Nguyệt
Càng níu giữ càng dễ mất. Để 2 bên đỡ khó xử hay anh thử nói chuyện với bé xem nào? Nếu không thể cứu vãn được mọi chuyện thì nên đễ cho nhau 1 lối đi
Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
chắc phải v thoai
Karry Nguyệt
Karry Nguyệt
:D, mà tự dưng em thấy mình tư vấn cũng tâm lí phết :D Hiếm khi thấy mình nhắn tin đứng đắn thế này =33
Top Bottom